"Phát hiện bất ngờ khi trở về nhà: Kế hoạch bí mật của mẹ chồng và chị dâu"
Tôi đã lấy Thuận gần 2 năm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu mang thai. Dù đã đi khám nhiều nơi, bác sĩ khẳng định vấn đề ở phía chồng, nhưng anh không tin và luôn đổ lỗi cho tôi, bảo tôi gầy gò thì khó có con. Sau lần khám thứ ba không như ý, Thuận còn mắng tôi đừng đi khám nữa, vừa tốn tiền vừa mệt mỏi. Dù buồn, tôi vẫn cố gắng động viên chồng uống thuốc bổ, nhưng tôi không dám nói ra nguyên nhân hiếm muộn. Mẹ chồng và chị dâu thì liên tục hỏi han, so sánh với người khác, khiến tôi cảm thấy áp lực và buồn bã hơn.
Mỗi khi mẹ chồng nhắc đến chuyện con cái, Thuận đều im lặng không bênh vực tôi, khiến tôi cảm thấy khó xử giữa việc sợ mẹ chồng trách và lo chồng giận. Suốt 2 năm kết hôn, tôi hầu như không có ngày vui. Gần đây, khi tôi tăng ca và thông báo cho chồng, mẹ chồng chỉ ừ một câu rồi không hỏi thêm. Đến tối, tôi về nhà thì thấy điện tắt tối om, cửa khép kín, nhưng xe của anh chị chồng vẫn ở đó. Tôi vào trong và phát hiện cửa không khóa, bên trong vẫn sáng đèn, nhưng mọi thứ có vẻ khác thường.
Khi vừa mở cửa, tôi bất ngờ nghe mẹ chồng nói về việc thằng Thuận đã có con, dù trước đó không thể có bầu. Mẹ chồng nói rằng giờ chỉ cần nuôi con mà không tốn kém gì. Tôi lạnh người khi thấy chị dâu nắm tay mẹ chồng, hứa sẽ giúp đỡ, vì chờ đợi mãi không có cháu. Chị nói sẽ cố gắng, và mẹ chồng cũng động viên. Tôi nghe nói đến việc Thuận sẽ cho khoảng 400 triệu để vợ anh đi thụ tinh nhân tạo mà cảm thấy điếng người. Tôi tự hỏi liệu cả gia đình có coi tôi là người ngoài không. Tôi sợ hãi và không dám bước vào, nhưng trong lòng rất đau đớn.
Source: https://afamily.vn/thay-dien-tat-cua-dong-tuong-khong-co-ai-toi-nhe-nhe-buoc-vao-thi-chet-dieng-voi-toan-tinh-cua-me-chong-va-chi-dau-20200310193422522.chn